Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Lì là một em chăn trâu con bác Lì Lì lầm lì giống giống tính...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
Giờ thì anh sẽ phải khóc hay gượng cười Bàn tay anh phải níu giữ...
Viết thư tình Bắt đàn đom đóm viết thư tình...
Hôm nay quê mình thanh bình Vàng tươi sắc cờ...
Ta đi vội quá bỏ quên hồn Bỏ lại trong...
Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim Mơ...
Cũng bởi trăng nên có em Mơ ai trăng sáng...
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu Dưng không len lén...
Lại thêm một ngày tháng Tám Từ lâu quên đếm...
Bóng hoàng hôn đi qua Để lại mãi trong ta...
người đi từ thuở xa vời ấy tiếng mưa hiu...
Mẹ ơi ... thương mẹ quá đi thôi Quê hương...