Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Mười hai bến nước đục trong biết đâu mà lần...
Tình yêu đẹp như đoá hoa để em ngày vui...
Giận chi anh mà không ở lại Giận chi anh...
Ngày tình yêu đến nào có đi tìm Em quá...
Làng tôi cả đồi đầy sao Cò bay thẳng cánh...
Nước mắt đã héo trên mi em, giữa ngày tháng...
Thôi em đừng khóc…khóc chi thêm buồn. Nước mắt bây...
Em rót đầy ly rượu đắng, bỏ trinh trắng lại...
Ϲhim quуên ăn trái nhãn lồng Lia thia quen chậu...
Lời bài hát Nức Nở Đêm Trường Đêm xuống mẹ...