Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá...
Có con đường lá bay Dấu chân ngày xưa ai...
Ngày giận em anh về thăm Mạ Bãi dâu se...
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, Trắng...
Chỉ Có Mình Em Thôi Anh chỉ có một mình...
Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai...
Xao xác tiếng lá rơi bên thềm, mùa đông lặng...
Con sông tuổi thơ tôi, những ngày xưa xa rồi...
Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng Người...
Mai em về mình xa nhé Huế Gửi lại sông...