Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
........! Mùa đông đến, gió thổi mát da. Tình người...
........! Nói để làm sao, tiếng thành từ tâm. Dối...
........! Lắng nghe, gió chiều thổi xào xạc. Biển rì...
........! Nói được cho ai ! Rồi sẽ được gì,...
........! Cổ suý những chuyện tình. Đã làm mai mối...
........! Từ ngày đông đến xuân sang. Mùa đông giá...
........! Lễ, nghĩa, nhân sinh luôn cần trí, tín. Tài...
........! Chỉ có hai người, vợ và tôi. Như là,...
........! Hứa rằng anh em sẽ phấn đấu. Muốn anh...
........! Vì là hạnh phúc ta thường mơ, anh với...