Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Này em, lặng nghe lời anh. Anh xin nói cám...
Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều Chờ...
ĐK. Con tìm từ cõi hoang mang đời con. Mẹ...
Ôi trong lòng say sưa với anh trọn đêm nay...
A ha! Đêm nay ai cũng cho em là xinh...
Mình leo núi cao nhé ! Mình chạm đôi cánh...
Chàng là người yêu thứ nhất với những đôi mắt...
Xin em câu chào cho tôi quen nào đừng quay...
Je t'avais juré de t'aimer De vivre avec toi, de...
Elle était si jolie que je n'osait l'aimer Elle était...