Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Rap: Yêu mãi người, yêu mãi người. Với bao nhiêu...
Lòng trống không để cho ánh trăng vào Nhắc em...
Yojeum neol mannal ttae Nae gibuneun knock down Hamkke isseulttae...
Anh ước mong, được sống vui bên em. Anh ước...
Những giọt mưa còn rơi rơi ngoài kia buốt giá,...
Còn lại đây bao yêu thương , bao nhung nhớ...
Mùa đông mưa sao không mang theo hơi ấm? Hạt...
Over here, now, here ... Trong khúc nhạc say đắm,...
Biết em giờ đây vẫn còn thao thức Thức trắng...
Không gian vắng bóng tối bao trùm nơi đây Trong...