Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Có phải là em thuở nào người mà anh đã...
Không lẽ mãi mãi ta chẵng thể gần bên nhau...
Đã đến lúc phải xa nhau thôi người yêu hỡi...
Tiếc nuối tháng năm qua rồi Từng quá khứ lại...
Cố nhắm đôi mi thật lâu rơi từng giọt nước...
Anh phải thêm bao nhiêu lâu cho anh không còn...
Có mỗi anh nơi góc căn phòng Lại nhớ đến...
Hạnh phúc đã mãi trôi xa Để rồi trong đêm...
Cố nhắm đôi mi thật lâu rơi từng giọt nước...
đến môt ngày anh ngồi tập chát anh lại thấy...