Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh Bao lần buồn phiền nằm đếm canh. Bao...
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một ngày mình bên nhau trong...
Vầng trăng in màu tím bờ vai em mềm hơn Dưới trăng em mơ về...
Một buổi sáng thức giấc, anh nhớ về hôm qua. Trong cơn mơ anh thấy...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Hỡi em chim sâu nhỏ có bay vào hồn anh...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...