Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Giáo Đầu - Prologue Đoạn này giới thiệu thời gian, không gian và nhân vật....
Chiều một mình, trên phố năm xưa Lạc bước, giữa đêm đông người Rồi một...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...