Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa Vẫn tóc mây bay má môi hồng...
Hỡi cô má hồng bé nhỏ xinh xinh Dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi...
Phố mưa bay hôm nào nhớ không em Bàn chân bươc đi trong âm thầm...
You fear change and all that's new stand in the way of progress like primitive...
Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,...
Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em Chỉ mỗi...
Này cô em mười tám yêu kiều Mắt mơ màng...
Một kiếp thăng trầm bước đi biết đâu là ngày...
Chuyện tình yêu trong nhân gian nào ai biết trước...
Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường Chung đường...
Ngoài trời đang mưa giông, gió mây vẫn thét gào...
Anh phải đi về 1 nơi xa Anh không thể...
Ngoài kia biển vui mãi mê theo sóng Từng cơn...
Một là yêu em. Hai là bên em. Ba là...