Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,...
Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em Chỉ mỗi...
Này cô em mười tám yêu kiều Mắt mơ màng...
Một kiếp thăng trầm bước đi biết đâu là ngày...
Chuyện tình yêu trong nhân gian nào ai biết trước...
Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường Chung đường...
Ngoài trời đang mưa giông, gió mây vẫn thét gào...
Anh phải đi về 1 nơi xa Anh không thể...
Ngoài kia biển vui mãi mê theo sóng Từng cơn...
Một là yêu em. Hai là bên em. Ba là...