Đoạn đường ngày hôm nay, sao có mưa bay đôi bên hàng cây? Chúng ta...
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa Vẫn tóc mây bay má môi hồng...
Mỗi khi em ra ngoài đường người ta thường hay cứ hỏi: Em có người...
[Verse 1] Nhớ ánh mắt Nhớ đôi môi của em Nhớ đôi vai Hoàng hôn...
Nếu xa em là yêu em, anh cũng đành biến mất thôi Anh biến mất...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Từ khi anh không ghé bến là khi cơn mưa...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...