Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Từ khi anh không ghé bến là khi cơn mưa...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...