Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Nếu anh không bận gì chiều nay mình đi dạo...
Tối nay đông sang thật rồi, anh lại nhớ đến...
Hoá ra là sau những cuộc tình Tôi tự thương...
Hôm nay loanh quanh ở ngoài công viên cây xanh...
Tình yêu là câu hỏi Hôm nay, mình đi đâu?...
Ngày mưa phùn rơi, cao nguyên lộng gió Trên những...
Thật lòng, tôi không thích nuôi thú cưng Phiền phức...
Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại Hãy...
Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu Cha...
Anh nhớ không? Hôm chủ nhật cùng Pin với Phong...