Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Anh em khá cầm tay Mau đến cùng nhau hát nhé Nơi đây chúng mình...
(nhạc: Văn Cao - lời: Văn Cao - Đỗ Hữu Ích) Cùng ngước mắt về...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng nay nhìn suốt qua khung...
Ngâm thơ:
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...
Quen nhau thuở còn thơ ấu Thề nguyền một mối...
Bài tango tím như cánh pensee buồn. Như tiếng cô...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
Từ dạo ấy quê hương biến động Giặc tràn về...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...