Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Ru...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Verse 1: Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi Em...
Bây giờ là tháng mấy? Mình xa nhau đây em...
Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh...
[Chiều Về Trên Sông] Chiều buông trên dòng sông Cửu...
Lung linh lung linh hàng nến long lanh Trong đôi...
Ơn em thơ dại từ trời Theo ta xuống biển...
Người còn trong thành phố vắng, đốt từng chuỗi ngày...
Dìu nhau vào cơn mê bên lề cuộc sống. Vòng...
Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi Từ những ngày con...
Ðêm rất xanh Một mùa đông ngàn năm chẳng quên...
Em còn nhớ không em một lần em đã đến...