Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u. Ru...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Người về bên kia dòng sông Hắt hiu chờ mong...chờ Cho đến bao giờ cho...
Ngồi mơ Đà Lạt Có núi rừng thông Có nàng...
Đây gia đình cùng nhau chung thân ái Dưới đài...
Bên dòng sông Seine Theo gió xuân về ngày xưa...
Ngày Rằm Tháng Tư nay về đây Ngày trần gian...
Ngồi mơ Đà Lạt Có núi rừng thông Có nàng...
Thơ: Tản Ðà Nước non nặng một lời thề, Nước...
Một chiều ly hương Rời xa nước non ngàn năm...
Nước non nặng một lời thề, Nước đi, đi mãi,...
Thơ: Phạm Ngọc Mong manh từng sợi nắng vàng Xuân...
Chiều vàng về trên đô thành, xa xăm trời lam...