Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng ướt đôi mi mây dìu...
Chỉ Có Mình Em Thôi Anh chỉ có một mình...
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, Trắng...
Xao xác tiếng lá rơi bên thềm, mùa đông lặng...
Con sông tuổi thơ tôi, những ngày xưa xa rồi...
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá...
Ngày giận em anh về thăm Mạ Bãi dâu se...
Có con đường lá bay Dấu chân ngày xưa ai...
Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai...
Mai em về mình xa nhé Huế Gửi lại sông...
Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng Người...