(Thanh Hoá-1948) Ra biên cương ! Ra biên cương ! Thiết tha lòng gái Hôm...
Nếu xa em là yêu em, anh cũng đành biến mất thôi Anh biến mất...
Thế giớ quanh ta như tầu tốc hành, lao nhanh vươn tới giục chúng ta...
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang ngây ngơ xõa tóc hững...
Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua Lang thang một bóng...
Lời: Thơ: Trần Việt Hải Em như buổi sớm mai...
Lời: Phan Cát Linh Rồi mai em đi hãy cho...
Lời: Quan Dương Ví dụ thôi con dao là nỗi...
Lời: Thơ: Phạm Ngọc Em rất xa và trăng rất...
Không gian chìm lắng sao trời lung linh Miên man...
Lối cũ giờ đây thiếu nắng vàng Kể từ bão...
Lời: Thơ: Vương Ngọc Long Tôi đã gặp em trước...
Lời: Phạm Anh Dũng Mưa bụi bay, bay trong chiều...
Lời: Thơ: Quan Dương Tờ lịch treo nếu không vò...
Sao cuộc đời chẳng như mơ ước Sao người yêu...