Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Giáo Đầu - Prologue Đoạn này giới thiệu thời gian, không gian và nhân vật....
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu Anh cắt đi cả...
Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt Ðường phố vắng đèn vàng héo úa Lặng...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Thơ: Minh Nhật Đêm nay trăng sáng rọi nghiêng bầu...
Thơ: Minh Nhật Anh là bến bên dòng sông cuộc...
Thơ: Lam Yên Tình vĩnh viễn đã trôi vào quá...
Thơ: Minh Nhật Con tĩnh tâm ngồi thiền định giữa...
Biển giữ em trong lòng Lùa cơn gió mênh mông...
Thơ: Minh Nhật Con trở về đây dưới căn nhà...
Em hồn nhiên dịu dàng đến bên đời anh Ánh...
Từng giọt xuân thênh thang nguyên khôi ùa về trong...
Thơ: Minh Nhật Con đường xa, gió bụi mù hun...
Thơ: Minh Nhật Con ngồi nơi đây Soi nửa vầng...