Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Này tóc mây, này gió bay này em lòng hoa...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng...
Từ bờ vai em thiếu nữ Tóc lên xanh như...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình...
Là tim vỡ tan bật lên tiếng than Là tan...
Có tiếng gọi em trong cơn mưa Em không nhìn...
Bỗng thênh thang trời đất nhu mì Là biết xuân...
Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh Bao lần buồn...
Mới qua, đã tàn Tình ngọt ngào sao trốn đi...
Vẫn cứ nhớ lúc em buồn đau Vắng anh Không...