Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Lê đôi chân lãng du bơ vơ Một sáng ngu...
[Lời 1] Chiều nay nhìn mưa bay bay mà nghe...
Nửa đêm thức giấc nghe gió lạnh về Lòng chợt...
Màn đêm buông, Từng cơn gió cô đơn lại về...
Ơi con sông đã tắm mát cả tuổi thơ Như...
Em dạo này em có thấy lẻ loi Lòng có...
Nếu một ngày, bất chợt tôi phải rời xa em...
Ngày nào năm xưa mùa trăng trái chín hát lý...
Em gởi đến một mùa xuân rừng ngọt ngào Như...
Thế giớ quanh ta như tầu tốc hành, lao nhanh...