Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Không lẽ mãi mãi ta chẵng thể gần bên nhau không lẽ ta mãi tranh...
Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em Từ lúc ánh mắt đó chạm...
Chúng em là học sinh lớp một Nhanh nhanh trên đường bước tung tăng Vui...
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên...
Nắng vàng em đi đâu mà vội. Mà vội mà...
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây Đã...
Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố Trong...
1. Một ngày vinh quang. Một ngày tuyệt vọng Người...
Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em....
Trên nông trường không xa lắm Có đôi chân đi...
Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người...
Em hai mươi tuổi em là nắng Em hai mươi...
Nhìn những mùa thu đi em nghe sầu lên trong...