Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy...
Buồn vì buồn mà không thể nói Buồn vì cười...
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh...
Trời đang mưa, từng giọt mưa trắng xoá góc phố...
Bầu trời gió bay, thảm vàng lá bay Đạp xe...
Lối em về ngày thênh thang rộng Ngày xanh đàn...
Em chỉ biết giận anh, đã mang đến cho em...
Nhà nhà vui xuân xuân sang bé thơ đùa vui...
Vợ ơi ... You knock me out Vợ ơi… You...
Mình chia tay nhau đi em, sao em lặng im...