Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Lì là một em chăn trâu con bác Lì Lì lầm lì giống giống tính...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
Này tóc mây, này gió bay này em lòng hoa...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng...
Từ bờ vai em thiếu nữ Tóc lên xanh như...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình...
Là tim vỡ tan bật lên tiếng than Là tan...
Có tiếng gọi em trong cơn mưa Em không nhìn...
Bỗng thênh thang trời đất nhu mì Là biết xuân...
Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh Bao lần buồn...
Mới qua, đã tàn Tình ngọt ngào sao trốn đi...
Vẫn cứ nhớ lúc em buồn đau Vắng anh Không...