(1945) Lento 4/4 1. Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay Bờ nước...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
Buồn là khi mà anh luôn yêu thương em nhưng em thì không Buồn là...
(Thanh Hoá-1948) Ra biên cương ! Ra biên cương ! Thiết tha lòng gái Hôm...
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo Cô thương cháu...
Anh đã đi qua suốt chặn đường dài Bao năm...
Ngọn gió nào chất chứa từ lồng ngực anh Con...
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội...
Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu Nghe dịu...
Chiều nay trời có mưa không Sao biển Trường Sa...
Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh...
Hò khoan, chúng em khua mái chèo Ðưa các anh...
Tết về ! Em mong tết về Mẹ may áo...
Đi bên em trên đường Hà Nội Gió mùa đông...