Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng ướt đôi mi mây dìu...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Viết thư tình Bắt đàn đom đóm viết thư tình...
Hôm nay quê mình thanh bình Vàng tươi sắc cờ...
Ta đi vội quá bỏ quên hồn Bỏ lại trong...
Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim Mơ...
Cũng bởi trăng nên có em Mơ ai trăng sáng...
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu Dưng không len lén...
Lại thêm một ngày tháng Tám Từ lâu quên đếm...
Bóng hoàng hôn đi qua Để lại mãi trong ta...
người đi từ thuở xa vời ấy tiếng mưa hiu...
Mẹ ơi ... thương mẹ quá đi thôi Quê hương...