Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Tung cao đôi cánh hùng mạnh trên không xanh. Đôi cánh chim Đại Bàng che...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
(1942) Marcia 2/4 Từng đoàn dân chúng trên đế đô tưng bừng đi Tìm về...
Đường về nhà em trước ngõ nhà anh Có hàng...
Đường vào trái tim, muôn nẻo chân thành Dập dìu...
Anh đang đi, trên đường Lam Sơn Từ cứ Khe...
Giọt buồn nầy, Em đặt không tên Bởi tình yêu...
Anh ghi nhật ký, hay là thơ Sao lời hơn,...
Anh ra thăm Em mùa thu Hà Nội Mang theo...
Anh gọi em, em đang ở nơi đâu Sao lặng...
Đêm cuối, giọt nước mắt phân ly Người ở lại,...
Đồi thơ, chúng tôi đến Lúc rừng cây ngã bóng...
Tôi gát bút lên rừng đi kháng chiến Nó xa...