(1945) Lento 4/4 1. Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay Bờ nước...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
Phút giây lỡ lầm, dẫu tiếc nuối em mang suốt đời Phút giây lỡ lầm...
Chiều mưa trong đại đội ngoài chiến trường Có anh thanh niên xung phong đi...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im...
Một làn khói trắng Ru đời vào quên lãng Nâng...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im...
Em là tặng phẩm từ trời Đã cho tôi hạnh...
Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều Nhiều...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn...
Đêm nay gió xôn xao Ngoài kia đã vang lời...