Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Lối cũ em về nghe nặng tình quê ngọt mùi...
Chim tung bay hót vang trong bình minh Chân cô...
Lừa dối nhau chi khi tình mình không còn Lừa...
Chuyện ngày xưa nhân gian hay kể rằng nàng châu...
Người đi cánh chim bạt gió phương trời Có chăng...
Một chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi xót xa...
Mượn một ca khúc viết lên tâm sự Biết bao...
Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi Nhắc lại...
Hồi đó tôi còn nhỏ mỗi trưa chốn nhà qua...
Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt...