Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Tìm trong đôi mắt em những câu thề Tìm trong...
Theo gió xuân tới thăm muôn nhà Chan hoà hương...
Bất chợt nàng thơ Chiều nay về đây Cho mây...
Buông rơi những thăng trầm Ta nhìn đời còn chút...
Tình nước, tình non Ôm trọn cánh mai vàng Một...
Giọt nước mắt nhẹ buông rơi Như hạt mưa giữa...
Ta hát cho nhau Tiếng lòng xa xôi cằn cỗi...
Một thời bôn ba Rời xa mái nhà Đôi chân...
Tà dương Rơi rơi trên dòng Hương Giang Mênh mang...
Có đôi khi anh bất chợt dại khờ Và đôi...