Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
(1945) Tempo di marcia 2/4 Giờ đoàn người từng vượt qua biên giới quyết chiến...
Chiều nay có người Hẹn anh với nụ cười tươi...
1. Ɗấu chân đã bước rɑ ƿhố đông người Đi...
Anh đang thức cả đêm nay Không phải đang buồn...
Mỗi buổi sáng, mình lang thang Ghé qua đôi hàng...
Em, lòng anh rất hiểu Người giấu nhiều điều Để...
Anh đang thức cả đêm nay Không phải đang buồn...
Chơ vơ, đêm mưa một mình ta chơ vơ Chẳng...
Không giờ sáng đi qua Em đã ngủ chưa? Anh...
[Verse 1] Nín đi khóe mi Đừng để mắt người...
Nghe đâu đó, anh đã có, một người mới Làm...