Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
(1945) Tempo di marcia 2/4 Giờ đoàn người từng vượt qua biên giới quyết chiến...
Đoạn đường mới Người bước bên anh không là em...
Anh mơ gặp em, anh mơ được ôm, anh mơ...
Đêm, lại một đêm nữa anh phải buồn đau lại...
One day, two day Anh lẽo theo theo sau em...
Đã bao ngày qua tôi luôn mơ về một ngày...
Đôi ta lại vẫn gặp nhau để làm gì Để...
Nhớ đến những năm tháng nồng say Những khi mà...
Không sao đâu vì yêu anh hiểu được mà Chỉ...
Sau tất cả anh muốn nói với em là Anh...
Đằng sau sự thật em muốn biết là Là điều...