Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Big Daddy: We on the game We on the show...
Em ơi lên xe nhanh, anh đưa em đi loanh...
1. Bước cứ bước trên đường hoang vắng phố cũ...
Từng ngày qua trong tim anh luôn nhớ em thật...
Ánh sáng trắng xóa bỗng thấy em trong cơn mơ...
Bài hát: Deja Vu - Addy Trần, Seachains Tóc em...
Xung quanh lung linh không gian sắc màu Như đêm...
Chuyện cũ cũng đã quá lâu, mà tôi cũng chẳng...
1. Xin cho em mộng mơ, xin cho một đêm...
Lang thang trên phố phố đông người Một mình lặng...