Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu Anh cắt đi cả...
[Verse 1] Một hai ba hoá tro tàn Sầu cho ta tất cả cho nàng...
Dạt dào bầu trời xanh mênh mang ngang trời mây...
Màn đêm xuống Những bậc thang chập chùng Lặng lẽ...
Một thoáng mùa thu, cùng em lên vùng hoang vu...
Con chim hoang chào mặt trời đang về Về chốn...
Bản Mèo ánh trăng sáng Tay dắt cương giấu con...
Bốn cột khen ai khéo khéo trồng Kẻ thì lên...