Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Em dệt đoá hoa toả hương Em dệt nỗi nhớ...
Mình là một cặp đôi đẹp nhất thế gian Ngọt...
Muốn bước đến gần hơn Sợ tình yêu của em...
Lại đây với em đi Đến bên vuốt ve tóc...
Anh nhìn lên , bầu trời đầy sao ... Thầm...
Ngày qua ngày tâm can ta cứ luôn khẽ nguyện...
Sớm tinh mơ anh đã ở tít trên đồi cao,...
Chị em ta như tay với chân, chị ngả em...
Tựa như chiếc cưa tay mài sắc Anh lướt qua...
Em đi qua trong tôi nụ cười tươi sáng Thật...