Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Verse 1 When the world is on your shoulders And the sun don't wanna shine...
He's running through woods so black A loyal servant of christ Dogs are barking down...
Ánh nắng chiều đã tắt đi từ lâu, Chiếc lá...
Nhói trong tim một lần còn hơn là đau một...
Ở nơi đây em nhớ thương mình anh Từ ngày...
Em biết vâng lời mẹ dặn Hay khóc nhè xấu...
Anh ơi công việc xong chưa Hãy quay về nhà...
ßiết khi nào ɑnh mới được gặρ lại người mà...
Một cuộc tình mà ta đã mất Nào có biết...
Nhìn cành hồng vừa hôm qua Anh tặng em khi...
1. Dòng sông cũ vẫn mãi êm trôi theo ngày...
Chẳng lẽ em đã làm anh đắng cay Chẳng lẽ...