Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Ước mơ đẹp nhất khi bên đời ta mãi gần nhau Cánh hoa tình ái...
Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng. Lúa không lo giặc về...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Hỡi em chim sâu nhỏ có bay vào hồn anh...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...