Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Giáo Đầu - Prologue Đoạn này giới thiệu thời gian, không gian và nhân vật....
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh Dường như con tim...
Nếu qua buồn đau sẽ yêu nhau lại tình yêu mới tinh tươm được không...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi Giờ đây...