Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang...
Trời buồn khi em xa vắng Tình sầu khi ta...
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày...
1. Người đã đi rồi đá buồn không? Tình đã...
Đã phai mờ những ân tình Cố quên rồi cũng...
Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người...
Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi Giọt...
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái...
Em đến với anh như làn gió dịu dàng nhẹ...
Đã mấy mươi năm con gió ra đi Bỏ dòng...