Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Intro: Gotta watch out for them critters I get the party live, common sense will...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà đêm xuống ngủ lưng đèo....
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang...
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày...
1. Người đã đi rồi đá buồn không? Tình đã...
Đã phai mờ những ân tình Cố quên rồi cũng...
Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người...
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái...
Em đến với anh như làn gió dịu dàng nhẹ...
Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi Giọt...
Đã mấy mươi năm con gió ra đi Bỏ dòng...
Yêu nhau cho đớn đau và sống cho thật xa...