Em là tặng phẩm từ trời Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay Khi nào...
You are the queen of a dust bowl, Ex to a crier in a town...
Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì...
When i was a little boy My mama dropped me on my head I felt...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai. Hỏi lòng tình yêu đang...
1. Người đã đi rồi đá buồn không? Tình đã...
Đã phai mờ những ân tình Cố quên rồi cũng...
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày...
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang...
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái...
Đã mấy mươi năm con gió ra đi Bỏ dòng...
Yêu nhau cho đớn đau và sống cho thật xa...
Chiều nay mưa rơi rơi. Nhìn mưa tôi chơi vơi...
Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người...
Trời buồn khi em xa vắng Tình sầu khi ta...