(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng nay nhìn suốt qua khung...
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung...
Em và tôi một đêm trăng sáng một ngày chiều tàn Em sao mai đầu...
Chắc em còn buồn lắm, từ ngày tôi đi người chẳng nói năng câu gì...
Một đêm sáng tươi để em lướt như bay trong đêm sao sáng rồi để...
Hey! Ha! Hey! Ha! Đây là một bài hát vui...
Anh đã biết từ lâu người chẳng yêu anh, Mà...
1900 hồi đó Bọn mình ngồi bắn bi ngoài ngõ...
[Lời 1:] Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối...
Tự nhiên đang yên lành, thì bỗng cái vèo Tết...
1. Có sắc hồng lung linh bên em Em yêu...
1. Em ngây thơ và thường mộng mơ nhiều Nên...
Ai chuyện cũ bán hông? Ai chuyện cũ bán hông?...
Hôm nay dường như ánh nắng Bỗng đẹp hơn biết...
Chợt giật mình giữa những giấc mơ Những giấc mơ...