Anh em khá cầm tay Mau đến cùng nhau hát nhé Nơi đây chúng mình...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
(nhạc: Văn Cao - lời: Văn Cao - Đỗ Hữu Ích) Cùng ngước mắt về...
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. Ngày dần buông trôi sầu vắng cung...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây điệp trùng gió ào ào...
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình...
Đêm nao, dìu em đi dưới ánh trăng mờ buông....
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước...
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha Anh...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng...
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Nguyên Sa) Không có...
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời...
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa Vẫn tóc...