Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta...
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu...
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình...
Đêm nao, dìu em đi dưới ánh trăng mờ buông....
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Nguyên Sa) Không có...
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ...
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời...
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa Vẫn tóc...