Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Gió núi qua mái lều vi vu Vừng trăng xế lu Phía cách xa núi...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Em đã đi cho màn đêm ở lại Đêm đã trôi lưng chừng một giòng...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình...
Đêm nao, dìu em đi dưới ánh trăng mờ buông....
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước...
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha Anh...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Ngọc Thủy) (1990) Sáng...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng...
(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Nguyên Sa) Không có...
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời...
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa Vẫn tóc...