Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn....
Ngày Rằm Tháng Tư nay về đây Ngày trần gian...
Bên dòng sông Seine Theo gió xuân về ngày xưa...
Một chiều ly hương Rời xa nước non ngàn năm...
Ngồi mơ Đà Lạt Có núi rừng thông Có nàng...
Chiều vàng về trên đô thành, xa xăm trời lam...
Nước non nặng một lời thề, Nước đi, đi mãi,...
Đây gia đình cùng nhau chung thân ái Dưới đài...
Thơ: Tản Ðà Nước non nặng một lời thề, Nước...
Bên dòng sông Seine Theo gió xuân về ngày xưa...
Thơ: Phạm Ngọc Mong manh từng sợi nắng vàng Xuân...