Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Tung cao đôi cánh hùng mạnh trên không xanh. Đôi cánh chim Đại Bàng che...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Viết thư tình Bắt đàn đom đóm viết thư tình...
Hôm nay quê mình thanh bình Vàng tươi sắc cờ...
Ta đi vội quá bỏ quên hồn Bỏ lại trong...
Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim Mơ...
Cũng bởi trăng nên có em Mơ ai trăng sáng...
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu Dưng không len lén...
Lại thêm một ngày tháng Tám Từ lâu quên đếm...
Bóng hoàng hôn đi qua Để lại mãi trong ta...
người đi từ thuở xa vời ấy tiếng mưa hiu...
Mẹ ơi ... thương mẹ quá đi thôi Quê hương...