Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh...
Đoạn đường ngày hôm nay, sao có mưa bay đôi bên hàng cây? Chúng ta...
Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...