Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
(1941) Vivace maestoso 2/4 1. Dô tà, Dô ta hò dô ta Dô ta ơ...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...